- Thứ 4 Tháng 4 04, 2012 1:45 pm
Kính lễ các bậc Cao Nhân, Đại Sĩ.
Con là một người bình thường, không theo đạo nào cả nhưng con có vài thắc mắc trong vấn đề tâm linh siêu hình.
Chuyện cách đây đã nhiều năm rồi, con làm nghề chụp hình, khi ấy con có vào Sài gòn học nghề, có tạm trú tại nhà của sư phụ. Ngôi nhà có kiến trúc đơn giản 3 tầng, tầng 1 là phòng khách, tầng 2 là bếp và tầng 3 là chỗ ngủ.
Chuyện bắt đầu từ đêm thứ 2 con có mặt trong ngôi nhà đó. Lúc đó tầm khoảng 8 giờ tối, chỗ con nằm ngay cửa sổ, cạnh cửa sổ là bóng đèn đường (đèn cao áp, ánh sáng rất mạnh chiếu vào). Khi con vẫn còn đang thức, thì bỗng con thấy có một cái bóng đen đi từ cầu thang tầng 2 lên, trong phút chốc con run sợ tột cùng, nhưng ngay lúc đó là một cô bé ở trong nhà đi lên. Lúc này, con đã lấy lại bình tĩnh và nghĩ chắc mình hoa mắt.
Sang đêm thứ 3 con có mặt ở Sài gòn, đêm đó, thợ thầy ngủ trễ, cùng nhậu trên sân thượng, đến 23 giờ đêm thì mọi người nói đi ngủ, nhưng cô bé trong nhà thì lại không chịu, sợ không dám ngủ vì lý do như cô bé ấy nói là buổi tối ngủ bị bóng đè. Nghe đến đây, tim con như thắt lại, vốn từ nhỏ con đã giác ngộ với chuyện tâm linh rồi. Con nghĩ lại chuyện xảy ra đêm qua, chỗ con ngủ nằm ngay cạnh bóng đèn đường, ánh sáng chiếu vào rất mạnh, như vậy không thể có chuyện một cái bóng đi trước một con người được.
Suy kỹ thì cái bóng đó có hình dạng lớn hơn nhiều so với cô bé ấy. Vậy là con đã hiểu. Con bình tĩnh giải bày với cô bé chuyện đêm qua, và tả đúng dáng người mà cô bé thấy hàng đêm. Nhưng có một điều là tất cả đàn ông con trai trong nhà không một ai thấy, trong khi con là một người xa lạ, chỉ đến đó có 2 ngày. Ngày hôm sau con đem chuyện nói với gia chủ, họ đã làm một mâm lễ và lập lư thờ cúng vong linh. Sau đó cô bé gái không còn bị bóng đè như trước nữa. Qua tìm hiểu thì có một người đàn ông trong ngôi nhà đó đã bị chết đột tử, gia chủ gốc có thờ tự, nhưng khi cho người khác thuê, họ không còn thờ tự nữa.
Con chỉ thắc mắc một điều là cớ làm sao, con chỉ là 1 người xa lạ, nhưng sau 2 ngày lưu lại đó, người siêu hình đã cho con nhìn thấy (dù chỉ là cái bóng của họ), trong khi nhiều người trong nhà ở đó rất lâu lại không hề biết. Chuyện xảy ra lâu rồi, khi ấy con 23 tuổi. Bây giờ con đã 30 tuổi, và từ đó đến nay, con thỉnh thoảng vẫn gặp vài trường hợp tương tự, nhưng không rõ ràng như thế.
Tuổi thơ con sinh ra trong 1 ngôi nhà, bên cạnh ngôi chùa, mà chùa đó được xây trên đất nghĩa địa tập thể của binh lính thời trước. Ngày xưa, khi còn bé mỗi lúc con đau, con đều thấy có 1 tảng đá lớn, rất lớn, đè nặng lên con, còn mẹ con, bà kể rằng khi còn nhỏ, mỗi lần bà đau nặng, bà đều mơ thấy Ngài Di Lạc tọa trên đầu độ mạng. Con không biết tất cả là vì sao, con chỉ biết con và mẹ con có 1 giác quan gần như nhau, là có thể cảm nhận được người vô hình, con không nhạy bằng mẹ con, con chỉ biết khi mình ở nơi đâu mà mình thấy nhột ở gáy, tức là nơi đó có.
Con cũng mê mẫn với những vấn đề về tâm linh, nhưng có lẽ, duyên con chưa tới. Con sinh ngày 28/04/1983 (tức ngày 16/3 Quý Hợi, sanh lúc 17 giờ, Nam mạng). Con được trang web này hôm nay, và con sẽ bắt đầu tìm hiểu. Hy vọng 1 ngày nào đó, con sẽ tìm được lời giải cho những chuyện xảy ra trong cuộc đời mình.
levanthanhson
Con là một người bình thường, không theo đạo nào cả nhưng con có vài thắc mắc trong vấn đề tâm linh siêu hình.
Chuyện cách đây đã nhiều năm rồi, con làm nghề chụp hình, khi ấy con có vào Sài gòn học nghề, có tạm trú tại nhà của sư phụ. Ngôi nhà có kiến trúc đơn giản 3 tầng, tầng 1 là phòng khách, tầng 2 là bếp và tầng 3 là chỗ ngủ.
Chuyện bắt đầu từ đêm thứ 2 con có mặt trong ngôi nhà đó. Lúc đó tầm khoảng 8 giờ tối, chỗ con nằm ngay cửa sổ, cạnh cửa sổ là bóng đèn đường (đèn cao áp, ánh sáng rất mạnh chiếu vào). Khi con vẫn còn đang thức, thì bỗng con thấy có một cái bóng đen đi từ cầu thang tầng 2 lên, trong phút chốc con run sợ tột cùng, nhưng ngay lúc đó là một cô bé ở trong nhà đi lên. Lúc này, con đã lấy lại bình tĩnh và nghĩ chắc mình hoa mắt.
Sang đêm thứ 3 con có mặt ở Sài gòn, đêm đó, thợ thầy ngủ trễ, cùng nhậu trên sân thượng, đến 23 giờ đêm thì mọi người nói đi ngủ, nhưng cô bé trong nhà thì lại không chịu, sợ không dám ngủ vì lý do như cô bé ấy nói là buổi tối ngủ bị bóng đè. Nghe đến đây, tim con như thắt lại, vốn từ nhỏ con đã giác ngộ với chuyện tâm linh rồi. Con nghĩ lại chuyện xảy ra đêm qua, chỗ con ngủ nằm ngay cạnh bóng đèn đường, ánh sáng chiếu vào rất mạnh, như vậy không thể có chuyện một cái bóng đi trước một con người được.
Suy kỹ thì cái bóng đó có hình dạng lớn hơn nhiều so với cô bé ấy. Vậy là con đã hiểu. Con bình tĩnh giải bày với cô bé chuyện đêm qua, và tả đúng dáng người mà cô bé thấy hàng đêm. Nhưng có một điều là tất cả đàn ông con trai trong nhà không một ai thấy, trong khi con là một người xa lạ, chỉ đến đó có 2 ngày. Ngày hôm sau con đem chuyện nói với gia chủ, họ đã làm một mâm lễ và lập lư thờ cúng vong linh. Sau đó cô bé gái không còn bị bóng đè như trước nữa. Qua tìm hiểu thì có một người đàn ông trong ngôi nhà đó đã bị chết đột tử, gia chủ gốc có thờ tự, nhưng khi cho người khác thuê, họ không còn thờ tự nữa.
Con chỉ thắc mắc một điều là cớ làm sao, con chỉ là 1 người xa lạ, nhưng sau 2 ngày lưu lại đó, người siêu hình đã cho con nhìn thấy (dù chỉ là cái bóng của họ), trong khi nhiều người trong nhà ở đó rất lâu lại không hề biết. Chuyện xảy ra lâu rồi, khi ấy con 23 tuổi. Bây giờ con đã 30 tuổi, và từ đó đến nay, con thỉnh thoảng vẫn gặp vài trường hợp tương tự, nhưng không rõ ràng như thế.
Tuổi thơ con sinh ra trong 1 ngôi nhà, bên cạnh ngôi chùa, mà chùa đó được xây trên đất nghĩa địa tập thể của binh lính thời trước. Ngày xưa, khi còn bé mỗi lúc con đau, con đều thấy có 1 tảng đá lớn, rất lớn, đè nặng lên con, còn mẹ con, bà kể rằng khi còn nhỏ, mỗi lần bà đau nặng, bà đều mơ thấy Ngài Di Lạc tọa trên đầu độ mạng. Con không biết tất cả là vì sao, con chỉ biết con và mẹ con có 1 giác quan gần như nhau, là có thể cảm nhận được người vô hình, con không nhạy bằng mẹ con, con chỉ biết khi mình ở nơi đâu mà mình thấy nhột ở gáy, tức là nơi đó có.
Con cũng mê mẫn với những vấn đề về tâm linh, nhưng có lẽ, duyên con chưa tới. Con sinh ngày 28/04/1983 (tức ngày 16/3 Quý Hợi, sanh lúc 17 giờ, Nam mạng). Con được trang web này hôm nay, và con sẽ bắt đầu tìm hiểu. Hy vọng 1 ngày nào đó, con sẽ tìm được lời giải cho những chuyện xảy ra trong cuộc đời mình.
levanthanhson