Đã xemBởi Hoàn Kiếm
Dã Yên Thảo đã viết: thầy bà khi có tâm tà thì không có binh của chính quyền cõi âm hỗ trợ, bản thân thầy bà cũng chỉ là người phàm vô năng. Con thắc mắc là: Tại sao hai thành phần vô năng này lại có thể tác động vào cõi dương như thị hiện dọa, xô đẩy, phá phách..
Con, DYT.

Chào bạn Dạ Yên Thảo.
Theo mình hiểu, Thầy bà có tâm tà nên chỉ có âm binh (cô hồn các đảng...) đi theo. Linh hồn vô năng là linh hồn chưa có năng lực, chưa được đào tạo, nay gia nhập vào đám âm binh thì học theo việc quậy phá, theo chỉ thị của thầy bà. Đến một lúc thì thầy bà và đám âm binh mới, cũ sẽ bị chính quyền phát hiện và xử phạt theo tội trạng, thì lúc đó thầy bà, thầy pháp... mới vô năng thật sự theo cả nghĩa đen với nghĩa bóng kkk :D.
Đã xemBởi Triệu Thông
Con thành kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con thành kính đảnh lễ Đức Thầy,
Thân chào các huynh, tỷ

Triệu Thông có chút hiểu về việc này, có rất nhiều những trường hợp chết oan chưa tới số, là những người thiếu phước và không có bề trên che chở, chuyện tai ương vô tình cũng rất dễ lấy đi tính mạng của họ, chuyện bị người xấu giết, chuyện con nít sanh ra chết yểu. Phải có phước thì mới có số mạng tốt, không thì phải theo quy luật tự sanh tự diệt, sống chết không ai lo, tùy hên xui may rủi.

Nhưng dù sao đi nữa thì hệ thống siêu hình được quản lý rất chặt chẽ, và rất phức tạp nên mình chỉ có thể hiểu một cách tổng quan chứ trí con người không thể nào hiểu thấu chi tiết từng việc được.

Thân chào!
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Cô Phong Đỉnh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm.
Đệ xin chào sư tỷ Diệu Chi.

Qua những giải đáp của sư tỷ DC về vấn đề "âm binh", con hiểu được như sau ạ:
Âm binh là lính cõi âm, cõi âm do Thiên binh, năm đạo binh trời và chư bồ tát Thiên Đình quản lý.

Âm binh có hai loại:
- Một là "lính" của các quan viên, binh của các vị thần, hai là những cô hồn các đảng, linh hồn vất vưởng.
Ở dạng thứ nhất, họ là công an viên cấp phường, xã, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố, làm việc cho các quan viên cõi âm. Thầy bà đồng cốt tay ngang, không có tổ, không có tu, chỉ biết chút ít về huyền bí, thì không có được âm binh của chính quyền, chỉ có thể dụ dỗ những cô hồn các đảng, ma quỷ đi theo. Thầy bà lương thiện, có tổ vô hình thì được có vài âm binh chính quy, hay gia tiên theo độ cho nghề.
- Những âm binh đi theo tà sư làm chuyện bậy đa số họ đều nằm trong tầm ngắm của công an cả, chỉ là chưa đến lúc cần bắt mà thôi, vì "Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà mảy lông không lọt".

Con, CPĐ.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Diệu Lộc
Kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước
Kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm

Nói về âm binh, con hiểu như sau ạ:
Những thầy bói, đồng cốt thường hay đến những Bệnh viện Phụ sản để tìm xác của những thai nhi đã chết về cúng kiến dùng làm lính để thực hiện công việc của mình.
Âm binh làm việc cho pháp sư thầy bà có thể quấy phá người không có tu, hay thiếu phước theo đúng câu "Đức trọng quỷ thần kiên."

Gia đình con có một lần bị vướng vào âm binh một việc như sau:
Con có đứa em gái. Một hôm chở con đi làm, trên đường về, tự nhiên em con bị va vào chiếc xe đạp phía trước, ngã xuống nhẹ nhàng nhưng lại chết tức thì, trong khi con không bị trầy xước gì cả. Trong đám tang, con mới biết em con có gặp khó khăn trong công việc, lại có người dẫn dụ đi xem bói. Bà thầy bói nói, qua năm em con sẽ bị té xe dù nhẹ cũng chết, muốn thoát khỏi phải xin con nuôi. Làm sao một người nữ trẻ chưa lập gia đình mà phải xin con nuôi. Em con không thực hiện được điều đó.
Lúc đó, con có vào LQTX thưa chuyện với Hòa thượng (HT). Thích Phổ Ứng, xin HT hộ trì cho em con được siêu thoát. HT mới cho con biết rằng: Do những âm binh của bà thầy bói đã xô ngã em con chết theo đúng lời bà đó nói để gây uy tín để lôi kéo những người mê tín dị đoan.
Thương xót em mình, con rất dị ứng với âm binh, cô hồn.

Con xin kính báo.
Con, Diệu Lộc
Đã xemBởi Thái Hòa
Diệu Lộc đã viết:Lúc đó, con có vào LQTX thưa chuyện với HT. Thích Phổ Ứng, xin HT hộ trì cho em con được siêu thoát. HT mới cho con biết rằng: Do những âm binh của bà thầy bói đã xô ngã em con chết theo đúng lời bà đó nói để gây uy tín để lôi kéo những người mê tín dị đoan.

Âm binh của thầy pháp nếu làm được như vậy thì bà thầy bói kia phải có tiếng tăm, được nhiều người nể sợ, phải có bao nhiêu thân chủ trả tiền nhờ vả bà phái âm binh đi thủ tiêu giùm thù địch của mình, âm binh làm thì khỏi sợ ai điều tra ra manh mối.
Nói thầy bói sai xử âm binh lấy mạng người là nói sai sự thật, nói bà thầy bói dùng cách đó để lôi kéo người mê tín dị đoan cũng sai sự thật. Bởi nói vậy là đã công nhận huyền năng của bà thầy bói là có thật, không phải chuyện dựng ra để gây uy tín gì nữa, ai tin vào bà ta cũng không phải là người mê tín.

Thường thì người chết đột ngột có nhiều lý do khác nhau mà cần phải có kết quả giảo nghiệm tử thi mới biết được lý do, có thể do đứng tim, do tai biến, trúng gió hay bịnh ẩn gì đó, chứ không thể đổ thừa cho âm binh của bà thầy bói chẳng tên tuổi gì kia.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Diệu Lộc
Kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước
Kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm

Trước tiên con, Diệu Lộc xin cám tạ Thầy Thái Hòa đã dạy cho con hiểu thêm về Âm binh.

Giờ con đã nói lên được tâm trạng của mình qua mấy chục năm nay. Từ năm 1982 đến nay, con cứ bứt rứt, đau buồn, hối hận, thương xót em con vì chở con đi mà em con phải qua đời.
Con không thích bói toán, đồng cốt, bóng chàng, chỉ vì tiền, vì lợi dưỡng mà họ lại đi hại người cõi âm, làm bộ cúng kiến để lôi kéo người âm làm việc cho mình.

Những việc xảy ra cũng do tùy hoàn cảnh mà đúng hay sai. Thời gian qua lâu, con không còn nhớ về sự việc. Khi được Thầy Thái Hòa dạy, con nhớ kỹ lại và con xin đính chính bài viết của mình, nói sai về Âm binh do con nghĩ sai sót, chứ không phải do HT Thích Phổ Ứng. HT chỉ la con: “Đi xem bói như vậy mà sao không vào nói cho HT biết!”.

“Đi một ngày đàng học một sàng khôn”, con xin chân thành cảm tạ ơn Đức Sư Tổ Triệu Phước, Đức Thầy Triệu Nghiêm và Thầy Thái Hòa đã dạy cho con hiểu thêm được nhiều trên con đường đạo.
^:)^ ^:)^
Con, Diệu Lộc
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Công Anh
Như thường lệ trước khi ngủ con trì NBC thì được Vị độ ấn tâm dạy cho con bài học:
"Khi xét hồ sơ nhập học của những đệ tử hay khi quyết định ban thần lực cũng như phép màu cho cá nhân nào thì Thánh Thần đã biết rõ tâm tính của người đó ra sao rồi. Có những người được nhận vào làm đệ tử MPTD cũng như các thầy pháp thầy bùa được ban cho chút phép màu thì Thánh Thần đã nhìn thấu rõ tâm can họ ra sao rồi, nhưng Thánh Thần vẫn quyết định trao cho chút phép màu thì có lý do cả. Con có thể tạm hiểu thành hai lí do như sau:
- Một là đó là việc của Thánh Thần để phục vụ cho thiên cơ, con không cần phải biết đó là thuộc chuyện cơ mật.
- Hai là Thánh Thần muốn nhân dịp này kiểm tra thử thách cũng như cho những người đó một cơ hội, và tất nhiên mọi trường hợp lựa chọn của người đó đưa ra thì Thánh Thần nắm rõ cả, cho nên dù người đó chọn lựa cách làm bài kiểm tra ra sao thì những kết quả có thể xảy ra đều không nằm ngoài dự tính của Thánh Thần. Bản thân những thầy pháp thầy bùa đó đều là những con rối bị Thánh Thần giật dây phía sau phục vụ cho cơ trời cả.

Đó là để giải đáp thắc mắc của con về việc vì sao vẫn có những thầy bùa thầy pháp chuyên dùng phép cho mục đích cá nhân hoặc hại người nhưng Thánh Thần vẫn tạm để họ tồn tại tự tung tự tác một thời gian trước khi bị bắt bởi chính quyền hữu hình cũng như vô hình là vậy."

Đúng ra ngày hôm qua con đã viết báo cáo, nhưng con lại chần chừ vì sợ câu văn con viết không được suôn sẻ. Đến ngày hôm nay con lại được Vị độ ấn tâm nhắc nhở viết báo cáo lần nữa. Nay con xin nộp bài báo cáo mong được Tổ, Thầy cũng và các huynh, tỷ chỉ dạy thêm.

Con - Công Anh.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi An Huệ
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Con chào thầy Thái Hòa.
Chào các huynh tỷ và các bạn.

Thầy Thái Hòa dạy:
Âm binh của thầy pháp nếu làm được như vậy thì bà thầy bói kia phải có tiếng tăm, được nhiều người nể sợ, phải có bao nhiêu thân chủ trả tiền nhờ vã bà phái âm binh đi thủ tiêu giùm thù địch của mình…

Con thấy Thầy dạy rất chí lí ạ :)>-

Chuyện ếm đối chết người có lẽ là chuyện mà nhiều người luôn lo sợ và phân vân, lắm khi còn bị thầy bà hù dọa cho sợ, phải mất nhiều tiền của để nhờ hóa giải. Quả thật nếu như muốn ếm ai chết cũng được thì không còn thiên lý nữa rồi, thế gian cũng chẳng cần phải có tranh đấu vì chỉ cần dùng thư phù ếm đối thì có thể tận diệt đối thủ rồi.

Đến đây con chợt nhớ đến một tình tiết trong phim Quân sư Liên minh mà con đã xem. Chuyện là Tào Duệ (vua nước Ngụy, thời Tam Quốc) có ân oán với Quách thái hậu. Nhân chuyện con gái của Tào Duệ chết, Tào Duệ đem chuyện này đổ thừa do Quách thái hậu trù ếm mới khiến công chúa nhỏ mất mạng rồi Tào Duệ quyết định xử chết thái hậu. Tư Mã Ý can ngăn nói đó là chuyện mê tín hoang đường. Nếu thật có chuyện trù ếm chết người thì TMY đã trù cho Gia Cát Lượng, Đông ngô Tôn Quyền chết hết rồi đâu có cần đem quân chinh chiến làm gì?... TMY nói thiệt có lý.

Ngoài ra con có nhận xét bà thầy bói trong bài của chị Diệu Lộc kể đúng là có Tổ vô hình độ. Tuy rằng cách hóa giải của bà có hơi kỳ quặc nhưng lời tiên đoán cho em của chị Diệu lộc đã xảy ra thật. Chuyện này giống với câu chuyện mà Bạch Hạc đã kể về một người dì. BH kể là một ngày kia tự nhiên có một bà nọ trông bề ngoài hơi kỳ quái, gặp dì và nói sau này dì sẽ ra đi trên bãi cát và chuyện đó đã thành sự thật, người dì gặp tai nạn và mất trên bãi cát. Con thấy đây là một tiên đoán trước vận mệnh của một người hết sức rõ ràng, và chỉ có ai có được Tổ vô hình cho biết thông tin thì mới nói chính xác như vậy. Đây là chuyện được xác thực chứ không hề mê tín hoang đường.

Trên là suy nghĩ của con. Xin Thầy chỉ dạy thêm cho con ạh.
Con An Huệ - Triệu Yên.