Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Dianichi
Bài Sutu gởi cho matgiao@yahoo.com
Ref: No 01 Date: Sep 22nd 2008

Kính chúc Thầy-già, Trò-già, các Huynh Tỷ thân tâm luôn an lạc và vững bước trên đường huyền môn. Nhân đây đệ tử có những nghi vấn chưa được tỏ bày:

*1-Nghi Vấn: Danh Hiệu*

Tại sao trước lễ điểm đạo, hai tay buộc phải chấp lại và _đưa cao trước mặt trong 10 phút_ và niệm danh hiệu _Quán Thế Âm_ liên tục mà không phải là danh hiệu khác?

*2-Nghi vấn: Nguồn gốc*

Như cây đại thụ có nhiều nhánh lan tỏa nhưng đều chung một gốc từ đất mẹ, tông phái nhà Phật có nhiều nhưng tất cả đều bắt nguồn từ Đấng Từ Phụ Phật Thích-ca, ví như Thiền tông bắt nguồn từ công án “niêm hoa vi tếu” ở hội Linh Sơn và Ca-diếp được Phật ấn chứng cho là vị tổ thứ nhất của Thiền tông sau đó truyền cho A-nan… Và đến Bồ-đề Đạt-ma là tổ thứ 28 của Thiền tông Ấn Độ và cũng được xem là vị tổ đầu tiên của Thiền tông Trung Hoa…
Cũng lý do như thế Mật tông tại Việt nam cũng có nguồn gốc từ Ấn Độ và Tây Tạng, với các dòng chính: Nyingma, Kagyu, Gelug, Sakya với các mức độ Kriya tantra, Carya tantra, Yoya tantra hay Anuttarayoga tantra. Như thế nếu xét trên phương diện này thì Thầy-già kính yêu sẽ được xem như thế nào trong mạch truyền thừa tại Việt Nam?
*Truy nguyên nghi vấn: *Do tham chiếu trên các bài viết bởi Thầy-già nhưng vẫn chưa tìm được nguồn gốc!

*3. Phát âm Ngũ Bộ Chú*
Ngũ bộ chú theo nguyên bản là chữ Phạn và du nhập đến các nơi như Trung Hoa, Tây Tạng, Việt Nam, Mỹ Quốc… mà biến đổi âm theo cơ địa của người bản xứ cho phù hợp. (do một số âm tiết- (phonetic & phonology) của người bản địa không tương ứng tuyệt đối như trong chữ Phạn)
*Truy nguyên nghi vấn: *Do được khuyên nên đọc một cách chuẩn xác(!?) là: Úm lam - Úm xỉ lâm – Úm mani pad me hum - Úm chiết lễ, chủ lễ chuẩn đề ta bà ha – Bộ lâm

*4. Kính đàn, tư thế, trì chú, ấn quyết:*
Kính đàn là loại như thế nào cho chuẩn: tròn, vuông, cạnh, kích cỡ, màu sắc, vật liệu, đường kính, cạnh (cm?), có nắp không nắp... (?), cách đặt như thế nào so với hành giả, (ngang, nghiêng, thẳng trên hay dưới tầm mắt, biên độ khoảng cách đặt)… có phải gia trì chú trước khi sử dụng(?). Khi trì chú mắt mở, nhắm. *Tâm* an trụ vào đâu cùng với hơi thở và tiếng trì chú?
Tư thế, y phục như thế nào là tốt nhất: bán, kiết... hay thoải mái tự nhiên trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi (?) Về tay phải, trái có phải kiết ấn hay không (?) hai tay phải để như thế nào (?) Các tác dụng chính thức và thời gian sử dụng?
*Truy nguyên nghi vấn: *Do chưa hiểu rõ.

*5. Giới cấm Pháp môn*

- Trước, Trong, Sau khi hành trì? Và những lưu ý cho Hành giả?
*Truy nguyên nghi vấn: *Muốn tìm hiểu kỹ hơn

Nếu câu hỏi nào hay vấn đề nào gây phiền muộn, xin Thầy, Huynh, Tỷ vui lòng từ bi lượng thứ bỏ qua vì sự ngu muội của đệ tử.:77:

*PS:-* Vui lòng cho đệ tử biết rõ thêm về Tên tác giả, Nhà xuất bản, Năm tái bản, nguồn gốc hay địa điểm nào có thể thỉnh BỘ MẬT TÔNG đã đề cập.
Thành Kính,
Đệ tử
Sutu

Trả lời:1. Danh Hiệu: Chắp hai tay lên để tỏ sự kính ngưỡng, và lòng thành kính khi xin quy y với Trời Phật. Nếu không muốn niệm danh hiệu Quan Thế Âm thì có thể yêu cầu xin niệm một vị Phật nào khác.

2. Nguồn Gốc: Sự truyền thừa của Mật Tông chính thống nhất phát xuất từ đức Thượng Đế Đại Nhật Như Lai. Khi được điểm đạo có ấn chứng có nghĩa là được nhận vào hệ thống của Thiên Đình (Trung Ương), không thuộc về hệ thống tại trái đất.

Những người tu dưới đất chia ra nhiều chi phái, bộ phái (Nhật bản, Thái Lan, Lào, Cao Miên, Việt Nam v.v...) vì họ không nằm trong hệ thống Thánh thần của Thiên Đình mà chỉ là từng bộ phận nhỏ của địa phương, và chính vì không liên lạc được với Thiên Đình nên mới phân chia hệ phái, địa phận, và chấp vào địa phương, vào tông phái. Địa phương là nhỏ, Trung Ương mới là lớn. Tất cả những người tu học được điểm đạo, có tâm ấn huyền bí đều được liên lạc thẳng với Chư Phật chứ không qua hệ thống truyền thừa ở dưới đất (hệ thống truyền thừa của địa phương không có được ấn chứng của chư Phật); Hệ thống truyền thừa ở dưới đất không quan trọng, vì khi nói về Trời Phật thì người đó bắt buộc phải liên lạc và giao tiếp được với các Bồ Tát, các Thánh Thần của Thiên Đình, không phải chỉ nói suông qua kinh sách lý thuyết của ngày xưa. Đọc kinh sách thì chỉ có thể bàn luận kinh sách với nhau, không thể bàn đến chuyện Siêu hình khi không có liên lạc được với Siêu hình, hay mù tịt về thực tế của Siêu hình.

3. Phát âm, kính đàn: Tất cả đó đều thuộc về hình danh sắc tướng, hình thức bên ngoài, chứ không phải là đạo, chớ nên lầm tưởng hình thức là nội dung. Điều quan trọng trong tu hành để đạt đến phước báu và quả vị chính là cái TÂM, tức là tấm lòng thành kính và thành khẩn đối với Trời Phật, và chư Phật 10 phương (Thánh Thần), có công đức làm đạo thì đạt quả vị. Hiểu được nội dung của đạo thì nên đơn giản hóa hình thức. Có thể dùng kính đàn thay thế cho đàn tràng, để trên bàn hay bàn thờ, ngồi nhìn hướng vào kính để thấy được những gì hiện lên trong kính, nhưng không soi thấy mặt. Kính hình tròn hoặc vuông, có nắp để đóng lại, và mang theo bên mình khi đi ra ngoài để thay thế cho bàn thờ. Quần áo đơn giản, tùy chọn. Tư thế đứng, quỳ, ngồi hay nếu mệt thì nằm mà trì đều được.

Tu hành được linh ứng không do cách phát âm mà là do tấm lòng có được thánh thần chứng minh hay không. Phát âm, hay sức tập trung mãnh liệt, hay quán tưởng ra hình ảnh gì cũng đều không đưa tới sự linh ứng nếu không có Thánh Thần trên Trời chứng minh.

4. Ấn quyết: Mới nhập môn, cứ ngồi trì chú, không tự mình bắt ấn, từ từ Thánh Thần sẽ gia trì năng lực dạy cho các đạo ấn.

5. Giới cấm: Ngũ giới cấm.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Triệu Ân
Đua_con_ cua_ đa:
Thưa, khi con nói chuyện về đạo cho một người bạn con hay một ai đó, thì con hay đem song song chuyện lý giải bằng khoa học và chuyện về tâm linh để người nghe dễ chấp nhận. Như vậy con có đi sai con đường đạo không ạ. Và cho con hỏi, Con được điểm đạo và đã trì chú từ lâu nhưng mỗi lần trì chú thì con không thể tập trung được, có nhiều tạp ý bao quanh con nhưng khi con nghe kinh (từ máy mp3) thì con có những cảm giác khác thường, nhẹ nhàng và gần như con không phải đang ngồi mà như đang đi vậy, như vậy là sao ạ.



Đáp
Thực ra, trong Đạo có đời, trong đời có Đạo không có cái để phân biệt.
Vấn đề chỉ nằm ở chỗ lý giải thế nào? Cũng như 1 người đang học mẫu giáo, tiểu học tất nhiên sẽ khó mà giải đúng được các bài toán của cấp 2...
Nên trì chú cho đều đặn, khi đủ công đức, sẽ được Chư vị khai mở trí tuệ.
Nếu không được tập trung khi trì chú, hãy tha thiết khấn xin vị độ giúp sức.
trieuan
Đã xemBởi vothuongdao
Thơ gởi cho matgiao@yahoo.com ngày 17 tháng 11, 2008
Thân kính đến Mật giáo.

Trong thời gian qua, tôi được Mậtgiáo.com trả lời một số thắc mắc và giải đáp nhiều câu hỏi, tôi xin thành thật cám ơn Mậtgiáo.com đã dành thời gian để chỉ bảo cho tôi biết thêm một số vấn đề trên đường tu tập, dù một đôi điều tôi chưa nhận biết rõ ràng.
Dù con đường tu tập theo Mật giáo còn ngắn (trước đó là theo Tịnh độ tông của gia đình), nhưng bản thân tôi cũng cảm nhận được nhiều việc lý thú, giúp tôi tinh tấn trên đường tu tập.
1/ Từ khi trì Ngũ Bộ Chú và Đại Bi Chú, tôi đã đứt được một căn bệnh thuộc loại Tâm Sinh Lý mà tôi bị từ hồi nhỏ. Tự nhiên chấm dứt ngang mà không cần một trị liệu pháp nào hết.
2/ Trong quá trình trì Chú, tôi thường xuyên nằm mộng thấy nhiều mộng đẹp không thể kể hết. Như viếng cảnh chùa chiền, thấy chư Tăng chào mình, thấy một lần có một vị sư vẽ Linh phù trên đầu mình, v.v..
3/ Những ngày đầu trì Chú thì tôi bị nhức đầu, tối không ngủ được, cứ thao thức đến 12 giờ hoặc 1 giờ sáng. Sau này thì chấm dứt tình trạng này.
4/ Trong một lần trì niệm, được Chư Tổ dạy cho cách bắt ấn đến ba lần trong một ngày (tôi đã có mail cho Mậtgiáo.com nói về việc này). Nhưng chuyện này không còn tái hiện lại nữa.
5/ Một lần tôi phát nguyện nếu có dư kinh phí thì đi giúp cho người mồ côi, tàn tật neo đơn. Chỉ vài ngày sau, tôi nằm mơ thấy hiện rõ một tờ giấy trắng có ghi địa chỉ một ngôi chùa xa lạ nằm ở Bình Dương (nhà tôi cách xa chỗ này cả 100 Km), tôi lặn lội đến đó và kiếm được ngôi chùa này, sau đó cúng dường tiền bạc và quần áo cho trẻ em mồ côi ở đây.
6/ Cách đây nửa tháng, một cô gái coi bói bằng vong nhập về (cũng khá đúng), khi coi cho tôi thì không dám nhìn lên đảnh đầu của tôi và cho biết trong bụng tôi hiện giờ có một cái ấn gì đó. Tôi cũng không biết có đúng không nhưng vẫn phát tín tin tưởng vào sức mạnh của Chú.

Xin kể lại đôi điều về những cảm nhận khi tu tập trì Chú với chư Huynh đệ ở Mậtgiáo.com. Sau đây tôi có một vài thắc mắc muốn trao đổi, nếu có gì thì mong Mậtgiáo.com hỷ xả bỏ qua.

Thắc mắc:
1/ Tôi được biết trì Chú phải khác với tụng Chú. Khi trì Chú, hành giả phải bắt ấn, quán tưởng Bổn Tôn, quán tưởng chủng tự của Bổn Tôn v.v. (Như Mật Giáo Tinh Hoa Yếu Lược của cư sĩ Triệu Phước, Hiển Mật Viên Thông của Thích Viên Đức đều nói). Nhằm thanh tịnh Tâm, thống nhất thân - khẩu - ý v.v.. để phát huy sức mạnh của Chú.
Còn tụng Chú thì cứ đọc thuộc lòng, tụng ào ào theo số lượng.
Tuy nhiên, có một Huynh đệ cho tôi biết là không nên quán tưởng hình ảnh chư Phật khi trì tụng Chú. Nếu vậy thì hành giả chỉ còn tụng Chú như một cái máy mà thôi. Điều này có đúng không? Nếu đúng thì vì sao?
- Trả lời: Nghi thức trì chú - Năng lực thần thông

2/ Trong quá trình trì Chú Ngũ Bộ, tôi thường kèm theo Đại Bi Chú (3- 5 lần), vì tôi nhận thấy mình rất có duyên với Chú này của Quán Thế Âm Bồ-tát. Mỗi lần trì Đại Bi, tôi rất xúc động và mở rộng tình thương đến với mọi người. Một phần do tôi đã tụng Chú Đại Bi từ hồi nhỏ. Vậy trì Ngũ Bộ Chú kèm theo các Chú khác có được không? Hoặc khi trì Ngũ Bộ Chú thì tôi quán tưởng Đức Chuẩn Đề Phật Mẫu có được không? Quán các chủng tự như chữ Lam, chữ Úm thì có đúng phép hay không?
- Trả lời: Trì Ngũ Bộ Chú kèm theo các Chú khác có được không?

3/ Từ nhỏ, tôi đã Quy Y Phật- Pháp- Tăng. Các Chư Thầy cũng nói, hành giả tu hành thì không quy y với Quỷ, Thần Bộ.
Từ khi tu theo Mật giáo của Thầy Già, tôi thường được biết đến Chư Vị. Một người bạn của tôi cho biết, nếu Chư Vị ở đây chỉ là Chư Thiên, chư Thần thì tôi đã không còn hành đúng Chánh đạo hướng về Phật đạo mà mượn Tha lực của các cảnh giới khác ngoài Phật làm cứu cánh cho mình.
Tôi thì tin tưởng vào Chư Vị Bề trên, nhưng bản thân tôi vẫn luôn duy trì tinh thần sáng suốt của Bát Chánh Đạo, cái gì ngược lời Phật nói là không làm theo. Tuy nhiên lời của bạn tôi có đúng không? Nếu sai thì sai ở điểm nào?
- Trả lời: Hành giả không nên quy y với Chư Thiên, Chư Thần?


4/ Trên đường tu tập, vì sao phải chờ Chư Vị chỉ bảo từng bước đường Tu? Nếu cá nhân tôi chưa có sự cảm ứng linh thông với Chư Vị thì chỉ biết dựa vào sách vở, lý thuyết chánh Pháp để mình tìm hiểu thêm. Chờ Chư Vị hiển ứng mà không được thì sao? Chẳng lẽ cứ tụng Chú hết ngày này qua ngày khác trong khi đời người thì có hạn, chắc gì cái thân làm người ở kiếp này đâu dễ mà có được ở kiếp sau. Như vậy thì làm sao mình đạt Lý Sự Viên Thông nếu không đọc kinh sách?
- Trả lời: Cách xem kinh sách

5/ Trong một vài lần trao đổi với nhau, một Huynh Đệ cho rằng khi theo Mật Tông Thầy Già thì không cần ăn chay và đi chùa. Tôi đồng ý điều này nếu đứng trên góc độ là Tâm buông xả, không chấp nhứt vào hình tướng tu tập.
Nhưng ở đời Mạt pháp, việc đi chùa hay ăn chay cũng là điều kiện để hành giả tu tâm dưỡng tánh thêm, có ích chứ không có hại. Quan điểm của tôi có đúng không? Nếu sai thì sai ở điểm nào?
- Trả lời: Ăn chay và đi chùa

6/ Tôi rất xem trọng việc thỉnh Linh phù nhưng chưa thỉnh được. Việc được cấp Linh phù là một bước tiến trên đường tu đạo, nhưng người có Linh phù thì có thêm quyền năng gì để giúp cho người khác không (không vụ lợi)? Nếu thành tâm nhiều lần mà không có Linh phù thì hành giả phải làm gì tiếp theo để tu tập?
Vài lời băn khoăn trao đổi, có gì mạo phạm mong Huynh đệ từ bi hỷ xã bỏ qua. Mong Mậtgiáo.Com chỉ bảo thêm trên đường tu đạo.
- Trả lời: Linh phù có quan trọng không?

Vô thường Đạo
Đã xemBởi ngocxuan
Tuyệt... rất cám ơn những câu hỏi của Vothuongdao và lời giải đáp của Mật giáo.
Đã xemBởi vothuongdao
Những câu hỏi của tôi đã được giải đáp. Thành tâm đảnh lễ và nhận những lời dạy quý báo của Mật giáo. Tinh thần đã được khai mở để sáng suốt trên đường tu tập sau này.
Đã xemBởi tamtan
@Nhơn: Tôi nhập môn đến nay đã có 8 tháng rồi, và từng điểm đạo cho nhiều người (đa số là người có đạo). Vài ngày trước một người bạn cùng quê muốn được điểm đạo.Tôi có hỏi bạn tôi muốn niệm danh hiệu vị Phật nào? Bạn tôi trả lời rằng nhà tao không có đạo gì hết, bộ bắt buộc phải niệm Phật hay Chúa mới có linh hiển ấn chứng hay sao? Tôi rất lúng túng không biết làm gì chỉ hẹn anh bạn vào khi khác nếu duyên lành cho phép!!

Câu hỏi:
1): Vậy thì tôi phải làm thế nào?
2): Nếu người ấy không muốn niệm bất cứ danh hiệu có liên hệ đến các Tôn-Giáo thì tôi phải giải thích cho họ thế nào?
Xin quý bạn thông cảm giúp cho kẻ vào sau. Cảm ơn!

Xin nhắc cho huynh Nhơn đọc lại bài của Thầy Già, chuyện của ông CMT. Ông đó xin được điểm đạo với Lý Tiên Thánh là vị độ vô hình cho gia đình của ông, không nhất thiết phải là Phật hay Chúa. Ai cũng phải có một Đấng vô hình mà họ tôn kính nhất, hay trong Cửu huyền Thất Tổ có ai tu đắc quả vị về thì niệm danh hiệu của vị đó. Nếu ngưỡng mộ ông Quan Thánh thì cho niệm Quan Thánh v.v.
Còn nếu như người bạn đó hoàn toàn không có tôn trọng vị nào, không biết gì hết thì có thể dạy cho họ biết về Quan Thế Âm, là vị Bồ-tát cứu khổ cứu nạn và dạy cho họ biết niệm theo.
Đã xemBởi Dhammasamadho
Kính thưa quý vị điều hành diễn đàn "Vũ trụ huyền bí" (VTHB),

Tôi có pháp danh Định Pháp thuộc hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy, là một người tu tại gia, độc thân, 28 tuổi. Tôi đã đọc và tham gia thành viên của diễn đàn TGVH và có nhân duyên làm quen qua tin nhắn với thành viên Colony của TGVH và VTHB, tôi được anh ấy khuyên nên thọ trì Ngũ bộ chú nhưng tôi chưa thực hiện vì tôi chưa được phép điểm đạo, nay thấy trong VTHB có dạy phép tự điểm đạo. Tôi lấy làm hoang mang nên theo ai bỏ ai, vì một bên là dạy phải có thầy hướng dẫn và một bên là quý vị dạy cho phép tự điểm đạo, vậy phương pháp nào mới là đúng đắn mà không gây ra hậu quả vì tội trộm pháp? Chính vì vậy tôi gởi mail cùng nội dung vào hai email của quý vị rất mong được quý vị giải tỏa thắc mắc giúp cho tôi được lợi lạc.

Tiện đây xin kể về chính tôi để quý vị nào thấy hữu duyên thì hỗ trợ cho tôi tu hành, tôi rất biết ơn.
Tôi từ nhỏ đã tự nghiên cứu tìm hiểu kinh sách hai phái Phật giáo, và tụng kinh niệm Phật và trì chú Đại Bi theo hệ phái Bắc truyền hơn mười năm, sau này chính thức quy y theo hệ phái Nguyên Thủy và có học thiền Vipassana một thời gian. Hiện nay tôi thường xuyên trì chú Đại Bi (văn bản phiên âm chữ Hán-Việt phổ biến theo các chùa ở miền nam Việt Nam), trì niệm danh hiệu Phật theo cách của hệ phái Nguyên Thủy. Gia đình lớn của tôi theo giáo pháp của Đức Chúa Jesus và tôi cũng theo truyền thống gia đình là trở thành con cái Thiên Chúa. Có lẽ quý vị sẽ thấy chuyện tôi đang làm không giống ai cả, xem ra là rất lộn xộn về phương diện đức tin, nhưng tôi cũng không hiểu tại sao mà các vị linh thiêng lại cho tôi thấy các vị rất thương và hay bảo vệ cho tôi trong những lúc nguy nan. Trong giấc ngủ tôi thấy cả Bồ-tát Quan Âm, Đức Chúa Jesus và Đức Mẹ Maria, trong khi thân mẫu tôi cũng thuộc và trì niệm một thời gian kinh Phẩm phổ môn và chú Đại Bi nhưng bà lại mộng thấy Đức Mẹ ! Mỗi ngày thời kinh Nhật tụng của tôi là chú Đại Bi (Bắc tông), kinh Ân đức Phật Bảo và hồng danh chư Phật (Nguyên Thủy), kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng và kinh Sáng Danh (Công giáo), tôi cũng khác người là toàn tụng kinh niệm Phật khi chạy xe ngoài đường, đường càng xa tôi tụng kinh càng dài mà không thấy chán, nhiều khi nhờ ơn trên mà bình an vô sự hầu như luôn được che chở không bị tai nạn, còn trong khi ở nhà tôi lại lu bu những chuyện khác không để tâm niệm Phật được.

Thời gian gần đây đọc những bài viết trên TGVH và VTHB tôi rất thích thú và nhiều lúc rất xúc động muốn khóc vì cảm thấy dường như chư vị linh thiêng mách bảo cho tôi được biết những sự lạ, che chở cho tôi khỏi tai nạn và qua quý vị tôi học được nhiều bài học rất bổ ích cho cá nhân tôi. Tôi gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống từ mười năm nay nhất là thường bị thất bại trong việc tìm việc làm dù đã thu thập được nhiều bằng cấp của nhiều nghề khác nhau, nhưng trải qua những cảnh thất bại đó tự đáy lòng tôi không hề có một chút oán than nào hay một chút oán giận trách cứ trời đất, duy chỉ có một lần tôi thách thức Thiên Chúa vì thâm ý của tôi là muốn chứng minh cho người xung quanh thấy sự việc mọi người tưởng chừng là không làm được nhưng qua bàn tay huyền nhiệm của Ngài, tôi đã có được sự như ý. Trong những lúc khó khăn nhất, tưởng chừng là không còn hy vọng vào ai được nữa thì tự dưng có người (ngoài dự kiến) xuất hiện giúp đỡ, làm cho tôi không chết đói mà cũng không giàu to, chỉ an toàn qua cơn hoạn nạn thôi, thế mới biết lòng từ bi của các đấng thiêng liêng quả là quảng đại biết bao.

Tôi không biết tụng chú Đại Bi như tôi làm từ trước tới giờ có phải mắc tội trộm pháp hay không vì tôi trước đây hầu như ngày nào cũng thấy ma đè người tôi (bóng đè) vào lúc trưa chiều từ 2-3h, những lúc ấy rất đau đớn và không cách nào tỉnh người ra được, có mấy lần tôi còn nhìn được hình dáng tư thế đang nằm ngủ của tôi nữa, những lúc đó tôi rất sợ hãi, thế là theo phản xạ tôi tụng chú Đại Bi trong tâm thức vậy mà bình an vô sự, chưa tới nửa bài chú là tôi bừng tỉnh dậy ngay, và thấy được tư thế mình nằm y chang hình ảnh tôi thấy trong khi ngủ lúc nãy vậy. Có một lần suýt bị ma giấu trong khi tôi đi tham quan xung quanh nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị, cả đoàn tưởng tôi đã lên xe nên xe chạy bỏ mặc tôi lại phía sau, tôi vừa chạy theo vừa kêu la, vừa tụng chú Đại Bi liên tục, vậy là xe dừng lại và mọi người nói là không nhớ là có tôi cùng đi với họ! Tự dưng họ quên lãng xẹt! Một lần khác nhờ chú Đại Bi mà tôi thoát khỏi một hiểm nguy do tà chú gây ra. Một dịp khác tôi ngủ coi nhà cho người hàng xóm đi vắng một đêm, nhà đó lại có người vừa mới chết nhưng hình như chưa siêu, vì họ không làm ăn gì được sau đám ma của người thân họ, trước khi ngủ tôi đọc kinh và trì chú Đại Bi rồi hồi hướng cho vong linh người đó, rồi ngủ (trên cái giường người đó chết mà tôi không biết !), tối hôm đó tôi ngủ không bị ác mộng dù rất sợ ma, tôi mơ thấy hình ảnh ông Tiêu diện Hộ pháp lè lưỡi lửa đỏ, tướng dữ tợn che chở cho tôi vì thấy hồn ma người đó hiện ra nhưng không sao đến gần tôi được, tôi còn nói trong giấc mơ: "Ủa bà này chết rồi mà, sao còn đứng đây?". Sáng ra ai cũng nói tôi nhờ chú Đại Bi mà khiến Quan Âm Bồ-tát hiện hóa thân hộ độ cho tôi bình an. Sau này thỉnh thoảng tôi thấy ma trong lúc ngủ nhưng lại được chúa Jesus che chở cho thoát nạn. Một điều nữa làm tôi khác người xung quanh, tuy là rất sợ ma nhưng bên cạnh cảm giác rợn người đó là sự thương tiếc, xót xa cho những người phải chết thảm, chết oan, thậm chí là do tuổi già. Tôi thích xem phim ma và đọc truyện ma nhưng lần nào tôi cũng thấy xót xa cho những vong linh oan khuất đó, tôi luôn canh cánh suy nghĩ làm thế nào giúp họ được siêu thoát đây?

Tôi cũng là kẻ ham muốn thần thông phép lạ, nhưng tôi tự biết sự hạn chế của bản thân và không dám tự mãn với những kiến thức của tôi về siêu hình, tôi chỉ là kẻ bé mọn đi ăn xin chút phước báu của chư vị linh thiêng mà thôi, khi viết bài này tôi thầm nghĩ chắc chắn các Ngài biết nên chỉ cho tôi thấy diễn đàn này của quý vị để tôi được giải tỏa những thắc mắc của tôi từ bấy lâu nay. Tôi ngưỡng mộ uy đức Quan Âm Bồ-tát và chư Phật, chư Bồ-tát, Thiên Chúa Ba Ngôi, Đức Mẹ Maria và chư Thánh, Thiên Thần của các tôn giáo đang ngự trị trên thượng giới và linh giới, cầu mong tôi có thể được duyên tu hành theo Mật tông mà không ảnh hưởng gì tới cuộc sống đức tin của tôi về chư vị linh thiêng ấy để làm lợi mình lợi người. Mấy hôm nay đọc những bài trong VTHB tôi cứ cảm thấy rợn rợn trong người, không phải cảm giác vì sợ ma, mà dường như rất linh thiêng, kỳ diệu, hôm nay đi ngoài đường cứ nghe ai đó kêu tên mình, ngồi làm việc trong nhà và văn phòng mà cứ có cảm giác ai đó đang dòm mình từ phía sau, và bên cạnh, dù chẳng có ai ở đó, tôi chẳng biết là tại sao? Chỉ biết cố gắng niệm Phật mà thôi.

Cầu mong chư Phật, chư Bồ-tát, chư Thánh tăng, chư Thiên-Tiên, Hộ pháp, Thiên Chúa Ba Ngôi, Đức Rất Thánh Đồng Trinh Maria cùng thế giới thiên thần của Catholic... hỗ trợ cho tôi được như nguyện.

Rất mong nhận được hồi âm của quý vị diễn đàn VTHB. Xin nói rõ thêm là nhà tôi đang ở có làm phép nhà dâng hiến cho Thiên Chúa, có bàn thờ tượng Chúa chịu khổ nạn trên Thánh giá, tượng Đức Mẹ và tranh Thánh Tâm Chúa Jesus Kytoh, tranh Lòng Chúa thương xót và Thánh Gia nên dù có kính ngưỡng chư Phật cũng không được bày ra thờ cúng rầm rộ. Tôi chỉ có một bức hình nhỏ Tam Thánh Tây Phương được tôi dán kín đáo vào đèn học trên bàn tôi, để niệm tưởng Ân Đức Phật. Nhà tôi có cái gì đó kỳ lạ lắm vì ai xa lạ, người quen ngủ ở nhà tôi mà không giữ tâm kiêng nể các vị linh thiêng hay như thế nào đó thì cũng sẽ gặp ác mộng hoặc bị thế này thế khác. Tôi không thể giải thích nổi tại sao? Hôm trước thân mẫu bị ngã khá là nặng nhưng xương cốt không bị thương tổn gì, chỉ bị ê ẩm và bầm vài chỗ, dường như có ai đỡ bà vậy... tôi cũng tự thấy mình tu hành tầm thường, hàng ngày chỉ có trì Đại Bi và kinh Lạy Cha, và cố giữ gìn Ngũ giới cho đàng hoàng thôi, tôi không có quyền năng như quý vị, cũng không biết phép ếm bùa chi hết nhưng kỳ lạ thì vẫn là kỳ lạ ! không sao hiểu nổi ! xin thỉnh ý quý vị VTHB giải toả thắc mắc giúp tôi rất biết ơn.

Kính chúc quý vị thân tâm an lạc, trí tuệ viên mãn !
Kính bút,
Định Pháp


Bài trả lời:
[*] Tự điểm đạo - Hienvi
Đã xemBởi Dhammasamadho
Xin chân thành cám ơn sư huynh/sư tỷ Hiền Vi,

Đệ thật cảm kích trước tấm lòng từ bi chỉ giáo của Hiền Vi, đệ sẽ liên lạc qua tin nhắn với Sư cô Triệu Ân (cũng hâm mộ những bài viết của Sư cô lắm) xem nên làm gì vì nhà của đệ có quá nhiều bất tiện (thời gian, trú xứ, con người...) hơn nữa có tiện lợi cho Sư cô hay không khi tiếp độ một thiện nam như đệ (vì giáo luật cổ truyền không cho phép), nếu đệ đến gặp trực tiếp Sư cô thì có lẽ sẽ hay hơn chăng?

Đúng như Hiền Vi có nói tự tu mà cảm chút linh ứng nhưng không có ai hướng dẫn nên không thể hiểu biết ý nghĩa sâu xa của những việc đó, đệ thường có những giấc mơ tiên tri cho biết sự việc tốt xấu sẽ xảy ra cho đệ trong thời gian khoảng ba ngày. Mấy hôm nay đệ không thấy giấc mơ nào thể hiện sự bất tiện cho đệ khi liên lạc và ngỏ ý muốn thọ lãnh phép điểm đạo từ diễn đàn, có lẽ các vị ấy đã đồng ý cho đệ. Bên cạnh đó, đệ có linh cảm báo là không nên vội làm phép tự điểm đạo mà nên chờ đợi trong vòng ba ngày sẽ có hồi âm từ diễn đàn, và ngày hôm nay là ngày thứ hai đã có phúc đáp của Hiền Vi. Đệ rất mong có dịp gặp gỡ và học hỏi kinh nghiệm tu hành từ quý vị lão sư, sư huynh, sư tỷ đi trước đệ để con đường tu trì của đệ được nhiều lợi ích. Đệ chỉ mong có sự hướng dẫn tu tập đơn giản nhất, mong cầu sự tu học phù hợp căn cơ, trình độ mà thôi.

Đôi lời kính gởi,
Chúc sư huynh/sư tỷ Hiền Vi an vui!
Định Pháp
Đã xemBởi HueBat
Chào mậtgiáo! Con đã lên mạng tìm hiểu một số môn học khác về tìm hiểu vô hình và con người. Trong quá trình đó có lẽ chư vị đã sắp xếp cho con được thực hành những gì mình đã học, con quen một người và đã giới thiệu cho người này mậttông, anh ta muốn điểm đạo. Anh ta muốn con điểm đạo nhưng con chưa được phép điểm đạo, nhưng con nghe nói điểm đạo là do chư vị ban ấn chứng nên ko biết con có thể điểm đạo cho anh ta ko. Và có một chuyện này nữa: Có một người theo học cảm xạ học - giống nhân điện, có lẽ do bị mở luân xa hay tự nhiên anh ta bị một con quỷ nhập, nó hành hạ anh ta ba năm rồi. Nó chỉ làm anh ta mệt thôi ko biết tương lai nó còn làm gì anh ta nữa ko. Xin mậtgiáo cho con ý kiến!
Hue Bat

Hảitriều@vutruhuyenbi trả lời:Nếu đã được điểm đạo thì khi trì đủ 10,000 biến, hãy báo lại cho người điểm đạo cho mình để được nhận phép điểm đạo và lá thiên thơ, trên đường tu nếu có thắc mắc gì thì hãy hỏi người đó. Học siêu hình không nên, và không thể tự học một mình được.

Tự học một mình khi có được một vài hiển linh thì thường hay sanh tâm kiêu ngạo, hay vọng cầu những chuyện viễn vông lớn lao trong khi bản thân không có công đức. Vì vậy nên mới bị phần vô hình hành chuyển để biết tìm thầy học đạo, hay tìm thêm tài liệu về đạo để học hỏi. Đó là trường hợp của người tu nhân điện mở luân xa rồi bị hành mệt ba năm như trong thơ HB kể. Hành như vậy là còn nhẹ, nhưng nếu chưa hiểu thì sẽ đi từ nhẹ đến nặng cho đến khi nào hiểu được mục đích của sự hành chuyển là khiến cho biết khiêm nhường để cầu học.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Triệu Ân
trieuan xin trích đăng email báo cáo học đạo của DieuVi lên diễn đàn để học trò chúng ta cùng nhau học hỏi.
*****************
email thứ 1:
From: DieuVi
Sent: Wednesday, June 10, 2009 2:39:12 AM
Subject: Báo cáo quá trình tu học.

Nam mô mười phương chư Phật, chư Bồ-tát, chư Hiền Thánh Tăng, Chư Thiên cùng Thầy Tổ, chư vị hộ độ.
Kính thưa Sư tỷ: Triệu Ân
Diệu Vi được Sư tỷ điểm đạo cho tới 6/5<29/5> theo giờ VN, đến hôm nay được mười một ngày. D.Vi đã niệm NBC đạt số lượng như căn dặn của Sư tỷ, nay xin báo cáo quá trình tu học:

Hàng ngày D.Vi niệm 2 lần sáng và tối đủ 10 chuỗi <2 buổi>, ngồi bán kiết, dưới bàn thờ, tay lần chuỗi, miệng niệm thành tiếng rõ ràng vào lúc trong nhà chỉ có một mình. Ban đêm niệm thầm, trong phòng riêng <không có bàn thờ, nhưng có ảnh đức Phật>. Ngoài ra khi ngồi trên ô tô đi chùa D.Vi cũng niệm NBC.
Nhưng thật đáng buồn, D.Vi chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu hơi tức, ngoài ra không cảm thấy gì, kể cả cảm giác "hơi nóng" từ buổi thọ lễ điểm đạo, suốt quá trình niệm không thấy nữa. Sau một tuần, D.Vi có gởi báo cáo trình bày, xin T.A điểm đạo lần 2 nhưng email không chuyển. D.Vi đọc được lời khuyên của T.A nên đã chí nguyện xin Thầy Tổ, chư Đại Bồ-tát, các thầy Siêu hình, Hữu hình cùng chư vị độ gia trì thần lực.
Có phải D.Vi phước mỏng, nghiệp dày, chưa đủ duyên chăng? D.Vi lại nghĩ: hôm nhận lễ Điểm đạo, thực hiện vào hoàn cảnh không được yên tĩnh. Như mọi ngày, vào giờ đó chỉ có một mình, bất thường con cháu về nên D.Vi không được tập trung, và cũng không trình bày nhiều với T.An.

Vài hàng vừa là tâm sự, vừa là báo cáo xin T.An chỉ giáo cho những lỗi lầm của D.Vi trong quá trình trì niệm NBC, học đạo. D.Vi tha thiết xin cầu học đạo, mong T.An trao phép cho lần nữa. D.Vi đã đọc hết các bài trên vutruhuyenbi, đặc biệt loạt bài của T.A, D.Vi rất ngưỡng mộ và tin tưởng.
Chân thành cám ơn Sư tỷ Triệu Ân và xin được gia ơn một lần nữa.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính bút: Phật tử Diệu Vi.

Email trả lời:Chào đạo hữu Diệu Vi,
1. Tổ Thầy cho phép DieuVi đi điểm đạo cho người thân tu học để lập công đức và học thêm nguyên lý siêu hình qua những ấn chứng của người được mình điểm đạo.
2. Kể từ hôm nay, lấy mốc 100,000 biến mà hành trì Ngũ bộ chú, ghi vào sổ học đạo những ấn chứng (nhãn, nhĩ, chiêm bao báo điềm v.v... nếu có) rồi báo về.
Đạo hữu đã tinh tấn hành trì như vậy là tốt. Đạo hữu đã có ấn chứng khi được điểm đạo, đừng lo lắng quá nhiều về việc này. Thần lực khi nào có thì sẽ có tự nhiên, không cần miễn cưỡng cầu xin. Trên diễn đàn cũng có một số bài viết kể về việc không có thần lực hoặc có rất nhẹ nhưng vẫn được nhận ân phước từ Chư vị để tu học sửa nghiệp tăng phước như: nick nhulong, ngocxuan, DieuChi, banana, minimiami, vothuongdao v.v... DieuVi hãy tham khảo thêm cho rõ. Mọi người đều được chư vị thử thách và dạy dỗ mỗi cách khác nhau, không ai giống ai.
DieuVi cứ kiên trì hành trì Ngũ bộ chú, không cần điểm đạo lại.
trieuan