- Thứ 2 Tháng 7 27, 2015 8:28 am
Kính thưa Tổ, Thầy!
Thưa các huynh, tỷ và các bạn đạo!
Có một điều mà đệ tử nghĩ mãi vẫn không hiểu hết, xin được học hỏi từ Tổ, Thầy và các huynh, tỷ, bạn đạo nơi đây. Đó là vấn đề: dân gian hay truyền nhau rằng bị ung thư thì nên tránh đám hiếu. Rồi người này, người kia dẫn các câu chuyện ông A, bà B nào đó từng bị hoặc đang bị ung thư, gặp đám tang, thế là chỉ trong thời gian ngắn, bệnh trở nên trầm trọng mà chết,...
Vậy có gì mê tín hay huyền bí ở đây? Và nếu có sự huyền bí thì những người ung thư nên tránh những đám gì, ngoài đám hiếu? (Chẳng hạn: đám bốc mộ, đi tảo mộ,...)
Đệ tử đã nghĩ rằng, những người tới số thì dù gặp đám hiếu hay không gặp đám hiếu thì đến ngày đến giờ vẫn đi, chỉ là sự sắp xếp của các chư vị để người đó ra đi như thế nào. Không biết nghĩ thế có đúng không? Xin thỉnh ý.
MHV
Thưa các huynh, tỷ và các bạn đạo!
Có một điều mà đệ tử nghĩ mãi vẫn không hiểu hết, xin được học hỏi từ Tổ, Thầy và các huynh, tỷ, bạn đạo nơi đây. Đó là vấn đề: dân gian hay truyền nhau rằng bị ung thư thì nên tránh đám hiếu. Rồi người này, người kia dẫn các câu chuyện ông A, bà B nào đó từng bị hoặc đang bị ung thư, gặp đám tang, thế là chỉ trong thời gian ngắn, bệnh trở nên trầm trọng mà chết,...
Vậy có gì mê tín hay huyền bí ở đây? Và nếu có sự huyền bí thì những người ung thư nên tránh những đám gì, ngoài đám hiếu? (Chẳng hạn: đám bốc mộ, đi tảo mộ,...)
Đệ tử đã nghĩ rằng, những người tới số thì dù gặp đám hiếu hay không gặp đám hiếu thì đến ngày đến giờ vẫn đi, chỉ là sự sắp xếp của các chư vị để người đó ra đi như thế nào. Không biết nghĩ thế có đúng không? Xin thỉnh ý.
MHV