Chưa xemBởi TRUTHFUL
Kính lễ Tổ Thầy, Chư vị độ!
Kính chào các huynh đệ, bạn đạo!
Con có ghi một đĩa CD toàn nhạc Phật Giáo và nghe đĩa này đầu tiên mỗi khi lái xe. Trước khi đến với Vũ trụ huyền bí và được điểm đạo, con đã nghe đi nghe lại đĩa nhạc này nhiều lần, chép vào điện thoại để nghe lúc nghỉ ngơi, đi tàu xe và cả lúc ngủ, có lẽ vì thế mới có duyên được điểm đạo theo đạo của Tổ Thầy.
Nay có thêm bài Ngũ Bộ Chú phổ nhạc thật không có gì vui bằng. Cảm giác dạt dào xúc động như lần đầu tiên nghe các bài chú phổ nhạc.
Cám ơn các huynh, tỷ thực hiện việc phổ nhạc này. Cầu chúc các huynh tỉ ngày càng tinh tấn!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi muadongh2
Chào sư huynh Nghiem Thong
Hôm nay muadongh2 nghe được nhạc NBC mà thấy hay quá, thật ý nghĩa vô cùng.
Cảm ơn huynh rất nhiều.
Chưa xemBởi Trieuhien
Con kính lễ Tổ, Thầy
Kính chào các sư huynh, tỷ trên diễn đàn

Con thấy việc phổ nhạc cho NGũ Bộ Chú của các sư huynh thật có ý nghĩa. Đối với bản thân con vì mới tu tập được có 2 tháng nên trong quá trình trì chú đôi khi còn hay buồn ngủ, có khi tâm lại bị phân tán trong khi trì chú, những lúc như vậy con không trì nhanh nữa mà trì chú theo giai điệu nhạc của các huynh đã sáng tác và cơn buồn ngủ đã qua đi, tinh thần lại tập trung hơn cho việc trì chú

Trì chú theo điệu nhạc cũng làm cho tâm con thoải mái hơn. Bình thường trước đây con đi xe đò rất hay bị say xe. nhưng bây giờ khi lên xe ô tô ngồi đi đâu đó là con lại Trì chú, và điều đó làm cho con đỡ mệt mỏi và không còn say xe nữa ạ

Khi tâm con bất an con cũng trì theo nhạc, điều đó làm cho con bớt u sầu đi

Muội cũng cám ơn các huynh vì đã viết ra phổ những giai điệu hay dành cho Ngũ Bộ Chú, để từ đó các bạn thấy Ngũ Bộ chú gần gũi hơn, niệm dễ nhớ hơn và tập trung hơn.

Con Trieuhien. ^:)^
Chưa xemBởi Mykieu
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Kính chào quý bạn đạo,

Lần đầu tiên con được nghe nhạc Ngũ Bộ chú, thật tuyệt vời. Lòng con trào dâng bao niềm cảm xúc. Thật trang nghiêm, thành kính, thiêng liêng. Cảm xúc biết ơn sâu lắng của con hòa cùng với cảm xúc của các huynh tỷ trên diễn đàn dành cho Tổ, Thầy.

Con đã thuộc giai điệu bài hát này rồi. Từ nay đi đâu, làm gì, nhất là những khi trong lòng có chuyện buồn khổ, khi bối rối trước những khó khăn thử thách, những áp lực nghiệt ngã trong cuộc sống, tâm con sẽ luôn ngân nga giai điệu thân thương đó: Úm lam. Úm xỉ lâm. Úm mani bát mê hùm...
Và con tin là có ngày con sẽ vượt qua.
Chưa xemBởi Trangtrinh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Xin chào sư huynh Nghiêm Thông cùng các bạn đạo.
Đây là lần đầu tiên con nghe nhạc Ngũ bộ chú trên diễn đàn, nhưng là lần thứ 2 con nghe nhạc Ngũ bộ chú (cách đây mấy tháng trên đường con đi tàu về nhà có tìm trên youtube để nghe), thì lần này con nghe cũng thấy sởn lạnh gai ốc thoáng nổi trong vòng 10 giây. Sau đó con nghe hết bài nhạc thì con cũng nhận ra lúc bắt đầu được điểm đạo và trước khi được thỉnh lá Thiên Thơ đã có những lần con niệm NBC theo nhịp điệu của bài nhạc này. Lúc đó con cũng hơi thắc mắc còn sợ mình trì niệm sai cứ như đang hát hoặc đọc thơ vì tự đọc lúc trầm lúc bổng, nhịp điệu nhanh chậm ngắt nhịp rồi luyến âm. Giờ con đã nhận thấy sự vi diệu huyền bí tại đây.
Con đã hiểu tất cả đều có căn nguyên nguồn gốc chỉ là thời điểm phù hợp để ngộ ra lúc đó bài học sẽ được hiểu sâu và rõ ràng đi vào tâm thức hơn. Xin 1 lần nữa đảnh lễ cảm tạ Tổ, Thầy đã trao pháp quý tới chúng con ^:)^ ^:)^ ^:)^
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi phuongha
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em xin cảm ơn CV huynh tỷ đã cất lời ca trong âm điệu Ngũ Bộ Chú này! Mỗi khi em nghe bài hát này là em khóc và cảm giác như mình là kẻ lạc lõng bơ vơ giữa dòng đời. Nay được huynh tỷ cất tiếng hát kêu gọi những người còn trong biển lầm mê được thức tỉnh quay trở về, về với các huynh tỷ, về với Tổ, Thầy, chư vị.

Thưa Tổ, Thầy, dạo gần đây chư vị cho con biết trước những việc sắp xảy ra và nó đã xảy ra. Chư vị còn cho con viết 2 chữ "hạnh phúc". Nhưng khi nghe lại bài nhạc Ngũ Bộ Chú này con mới nghĩ hạnh phúc của con chính là ở đây! Con chưa dám nghĩ ngợi gì nhiều đến việc tu để thành Phật, mà con chỉ dám nghĩ được học lớp Mật Tông Thiên Đình, học với Tổ, Thầy là con hạnh phúc lắm rồi, quý lắm rồi, con chẳng cần gì đâu, chỉ cần được là học trò của Tổ, Thầy thôi!

Con xin cảm ơn Tổ, Thầy đã ban cho con pháp quý, và cảm hơn huynh tỷ đã cất công hát bài ca Ngũ Bộ Chú rất hay này!
^:)^ ^:)^ ^:)^
Chưa xemBởihqbongtuyet
Cảm ơn sư huynh Nghiêm Thông ạ.

Khi nghe 2 đoạn nhạc trên thực sự cảm giác rất khó tả người nóng bừng, giữa 2 chân mày có cảm giác giật giật giống như lúc em niệm NBC, cảm giác mọi phiền muộn, mệt mỏi đều tan biến, đầu óc thư thái hơn. Cảm ơn sư huynh sư tỷ ạ.
Con xin đảnh lễ cảm tạ Tổ, Thầy đã giúp con thay đổi tâm tính, tu tập bản thân và sửa đổi chính mình.